Trộm... ngẫu hứng?

Thứ hai, 07/11/2016 12:44

(Cadn.com.vn) - Chiều 18-10, trên đường chạy xe máy đến nhà máy đi làm ca tối, Lê Đức Xô (1989, trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy, TT-Huế) thấy một con bò đang đi trên QL1A khu vực ngã ba chợ Thần Phù thuộc P. Thủy Châu (TX Hương Thủy). Lúc đầu Xô đuổi con bò chạy đi với mục đích khỏi gây cản trở giao thông, nhưng thấy con bò không có ai chăn dắt nên nảy sinh ý định bắt trộm. Xô xin người dân gần đó sợi dây thừng khoảng 3m đuổi theo bắt giữ con bò nhưng không được. Khi con bò chạy vào khuôn viên của UBND TX Hương Thủy thì bảo vệ của cơ quan này hỏi Xô: “Có phải con bò của mi không? Lần sau vào đây ăn cỏ tau trói bắt đền”. Xô trả lời là “con bò bị lạc”, rồi vừa chạy xe máy vừa lùa bò ra khỏi khuôn viên UBND TX Hương Thủy. Bị Xô đuổi, con bò chạy về chuồng (nhà anh Lê Chốn tại P. Thủy Châu, TX Hương Thủy) thì đứng yên trước cửa chuồng. Lúc này, Xô lấy dây thừng quàng cổ bò, kéo đi ra hướng QL1A và thuê ô-tô của anh Hoàng Thế Ân chở lên cầu vượt Thủy Dương với giá 100 ngàn đồng. Trên đường chở bò, anh Ân hỏi “con bò ở đâu ra” thì Xô trả lời “bò của gia đình bị lạc mất mấy ngày nay, bây giờ mới tìm được”. Anh Ân chở bò đến trang trại nuôi gà của mẹ vợ Xô ở P. An Tây (TP Huế). Sau khi cột con bò vào cây bạch đàn, Xô lấy xe đi làm.

Chiều tối cùng ngày, anh Lê Chốn đi làm về, thấy đàn bò của mình thiếu một con nên huy động người nhà chia nhau đi tìm. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm khắp các cánh đồng nhưng vẫn không thấy, anh Chốn trở về và nghĩ rằng con bò sẽ “một đi không trở lại” vì trước đó cũng xảy ra tình trạng mất trộm bò ở địa phương. Anh Chốn đem chuyện mất bò kể với một người hàng xóm thì được người này cho biết: “Hồi chiều có thanh niên khoảng 25 tuổi vào nhà anh dắt bò đi. Tui cứ nghĩ anh bán bò cho thương lái nên không để ý”. Anh Chốn dò hỏi thêm nhiều người thì biết được, người bắt trộm bò của anh có thuê ô-tô của anh Hoàng Thế Ân chở bò đi. Anh Chốn gặp anh Ân hỏi địa điểm chở bò đến và khi anh đến nơi thì phát hiện đúng là con bò của mình đang cột tại trang trại của bà Hồ Thị Ngọt - mẹ vợ của Lê Đức Xô.

Tại cơ quan CA, Xô cứ nhất nhất cho rằng: Không có ý định đi ăn trộm từ trước mà chỉ do “ngẫu hứng” nên đưa bò về nhà thôi. Trước tình trạng nhiều vụ mất bò xảy ra trên địa bàn, CATX Hương Thủy đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Lê Đức Xô về hành vi “Trộm cắp tài sản” nhằm răn đe chung.

H.Lan